Giữa tình cũ và chồng gắt gỏng: Nên chọn ai?
Tôi là một độc giả mê Afamily và thường xuyên theo dõi những tâm sự của bạn đọc. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái thông minh, xinh xắn. Chồng tôi là người tốt, yêu thương gia đình và không vướng vào các tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, từ khi có con, anh bắt đầu thay đổi, thường xuyên cáu gắt và quát mắng dù tôi không gây ra lỗi gì.
Mặc dù chỉ là lỗi nhỏ, anh ấy cũng làm to chuyện khiến tôi buồn tủi. Đã có lúc chúng tôi nói đến việc chia tay. Khi tức giận, anh thường hỏi tôi có chán anh không, và tôi đáp "Chán rồi!". Anh ấy thường bỏ đi một lúc và trở về với câu nói "Nếu không vì con, anh sẽ không quay về." Giờ đây, anh có vẻ đã hình thành tính cách gia trưởng, hay cáu gắt một cách vô lý, thậm chí làm mất thể diện của tôi trước bạn bè. Dù biết mình sai, anh vẫn lý sự cùn, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt trong cuộc sống vợ chồng. Tôi ao ước được tự do như con chim trong lồng, nhưng nghĩ đến con gái, tôi không thể rời bỏ.
Tôi cảm thấy chán nản vì bên nhà chồng thường xuyên gọi điện hỏi tiền. Trong lúc vợ chồng tôi lục đục, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ một người bạn cũ mà tôi quen 10 năm trước. Anh từng yêu tôi nhưng đã có gia đình. Giờ đây, anh nói vẫn còn yêu tôi và muốn gặp lại. Sau cuộc gặp, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, và anh thừa nhận tình cảm của mình chưa bao giờ nguôi. Tôi cũng từng có tình cảm với anh nhưng đã cố gắng từ bỏ vì anh đã có vợ. Tôi đang bối rối trước hai lựa chọn và rất cần lời khuyên từ mọi người.




Source: https://afamily.vn/tam-su/nga-long-voi-tinh-cu-hay-o-lai-ben-nguoi-chong-gat-gong-20110513103059632.chn